Mượn đất công xây nhà thờ!
- Nhà thờ thường đuợc xây dựng trên mảnh đất hương hỏa để con cháu về bái vọng tổ tiên chứ ai lại đi "mượn" kiểu tạm bợ như vậy được nhỉ! Với nữa, đất công ai lại đi cho mượn?
- Thế mà có đó. Chuyện xảy ra ở xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đó NXD. Cụ thể, năm 2014, đại diện dòng họ Võ Văn "mượn" UBND xã Thạch Hải một thửa đất tại thôn Thượng Hải để xây dựng nhà thờ làm nơi thờ tự của một nhánh trong dòng họ. Điều đáng nói, dù trên danh nghĩa là "mượn" nhưng không hề có một văn bản cụ thể nào giữa chính quyền địa phương và đại diện dòng họ thể hiện sự việc này.
- Thế chính quyền cho mượn trong bao lâu?
- Theo ông Bùi Đình Lâm- Chủ tịch UBND xã Thạch Hải cho biết, dòng họ Võ Văn đã có nhà thờ rồi, nhưng do trong dòng họ có xích mích nên tách ra, nhánh này chưa có nhà thờ nên họ "mượn" đất của xã để xây dựng nơi thờ tự. Thời điểm đó xã cho mượn nhưng không có giấy tờ, hồ sơ sổ sách gì cả.
- Thế khi nào thì đất được trả lại cho nhà nước?
- Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, do thời gian “mượn đất” sử dụng cũng đã lâu, lại không xảy ra tranh chấp nên thời gian tới, xã sẽ để cho dòng họ hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, nộp phạt vi phạm để làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Hóa ra, để sở hữu thửa đất hợp pháp chỉ cần "mượn" miệng, không có ai tranh chấp, sau đó nghiễm nhiên "hô biến" đất công thành đất riêng. NXD thiết nghĩ, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh cần sớm vào cuộc có phương án xử lý dứt điểm việc UBND xã Thạch Hải cho "mượn" đất công rồi xử lý theo kiểu "việc đã rồi" như thế.
N.X.D
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Công an Đà Nẵng truy xét nhóm thiếu niên đánh người trong clip phát lan trên mạng
Công an tỉnh Đắk Nông quyết tâm hoàn thành xây dựng 500 căn nhà trước ngày 30/6
Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới
Đắk Nông triển khai cao điểm phong trào thi đua 56 ngày đêm hoàn thành 500 căn nhà nguồn kinh phí Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Truy bắt các đối tượng chém đứt lìa bàn tay người dân ở trọ